"Sau khi tốt nghiệp PTTH, chúng mình 2 đứa hai nơi. Anh học Kinh doanh còn mình vì cuộc sống gia đình phải bay nhảy ngoài đời, từ công nhân rồi thư ký, nhân viên bán hàng... Sau đó, mình mở công ty riêng về tin học. Cuộc sống bộn bề, khắc nghiệt khiến mình ngày một xa anh. Quan niệm sống của hai đứa hoàn toàn khác nhau. Anh là sinh viên mới ra trường còn mình là chủ một doanh nghiệp với bao muộn phiền, lo toan khiến chúng mình hay cãi nhau. Xung quanh mình có biết bao nhiêu người đeo đuổi và họ chia sẻ với mình những khó khăn trong công việc của một chủ doanh nghiệp, hơn hẳn anh về kinh nghiệm sống. Điều duy nhất anh dành cho mình lúc đó chỉ là tình yêu, một tình yêu không ai thay thế được.
Anh yêu mình hơn cả bản thân, có thể vì mình mà làm tất cả. Anh luôn đứng bên mình những lúc mình sụp đổ. Anh có thể từ bỏ cái đang có, chức vụ sắp có để cùng mình vượt qua khó khăn. Anh cho mình một chỗ dựa khi mình đuối sức trong cuộc sống. Anh chịu hết tất cả những cơn cáu gắt, giận dữ của mình những khi mình bị áp lực.
Đến bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau, mình luôn cảm ơn cuộc đời cho anh đến với mình, đã cho mình một tình yêu trọn vẹn, không hề toan tính".
* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.