Hôm chủ nhật vừa qua, hai ngày trước khi đám tang bắt đầu, ông Lin, ở tuổi thất tuần, chủ nhân của chú chó, đã ký tên vào hợp đồng liệt kê chi tiết các khoản chi. Theo hợp đồng, ông Lin sẽ trả 4.000 nhân dân tệ/ngày cho việc thuê nhà mai táng và 4.000 nhân dân tệ khác cho các công nhân của nhà này. Ngày thứ hai sau đó (23/7), một chiếc xe hơi Cadillac sẽ đưa chú chó đến nơi an nghỉ cuối cùng của nó - tiền thuê xe sẽ tốn hết 10 nghìn nhân dân tệ. Một thành viên ban quản trị nhà mai táng cho biết trước tiên họ từ chối thực hiện một đám tang xa hoa như thế cho một chú chó, nhưng sau đó đã cảm động vì câu chuyện của ông Lin. Là một giáo sư hưu trí, ông Lin đã gặp chú chó hoang này cách đây ba tháng khi ông từ Đại Liên đến sống một mình ở Thành Đô. Ông mắc chứng cao huyết áp và thường phải đến bệnh viện chữa trị. Tất cả con cái đều bận bịu công việc, người bạn đường duy nhất của ông - một người góa vợ - là chú chó này mà thôi. Đám tang này chắc chắn sẽ làm nhiều người địa phương nhíu mày, cho rằng không cần phải làm vậy. Tuy nhiên, ông Lin nói chú chó cưng của ông chết vì một chứng bệnh lạ, từng là một người bạn đồng cảm và trung thành, và tất cả những gì ông cố gắng làm là nhằm bày tỏ niềm buồn thương đối với sự ra đi của nó. (Theo Tuổi Trẻ) |