Chắc cô nàng nào cũng từng phải nhíu mày khi đi trên đôi guốc cao tới chục phân. Tuy nhiên, muốn đẹp thì phải... âm thầm cắn răng chịu đựng. Hoặc là mỗi lần đi cắt tóc, con gái luôn lo lắng, băn khoăn có nên thay đổi kiểu tóc hay không? Khi đi ăn uống, lúc nhân viên quán ăn nhanh nhắc bạn chọn đồ, bạn thấy họ chẳng khác nào người nắm giữ vận mệnh của mình. Bạn chẳng thể phủ nhận mình có chút xấu tính khi có những tưởng tượng không hay, lẩm bẩm bực tức tới nửa ngày về người khiến bản thân phải chờ đợi quá lâu trước máy ATM. Tuy nhiên, với những ai đặc biệt trong lòng bạn, bạn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi họ đến hàng giờ đồng hồ. Nhiều người đến nha sĩ là một nỗi ám ảnh quá lớn. Bề ngoài họ cố tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong lòng "nổi bão". Một nỗi đáng sợ khác cũng khiến nhiều người toát mồ hôi khi nghĩ đến, đó là nỗi sợ hãi mang tên: "Sếp gọi lên gặp". Khi đặt chân đến một cửa hàng quá đỗi sang trọng dù trong tay rõ ràng có tiền, có khi nào bạn vẫn thấy bản thân thật nhỏ bé, "rách rưới" không? Danh bạ điện thoại bạn lưu hàng tá người nhưng không phải ai cũng để lại cho bạn ấn tượng tốt đẹp. Có những người bạn lưu trong danh bạ chỉ đơn giản là: lưu và để đó mà thôi. Bóng tối là nỗi ám ảnh của nhiều người. Bạn có thể tưởng tượng ra hàng tá những thứ đáng sợ ẩn giấu trong bóng đen u ám kia. Tuy nhiên, bạn có nghĩ mình chỉ đang "thần hồn nát thần tính"? Trẻ con rất đáng yêu và cũng rất đáng... ghét. Mỗi lần chúng động tới máy tính của bạn, điều đó thật khiến bạn phát khùng. Chúng nghịch mọi nơi mọi chỗ và chẳng khác nào như những quả bom hẹn giờ. Bạn sẽ chỉ yên ổn khi chúng đã ngoan ngoãn đi ngủ mà thôi. Và nơi ấm áp nhất chính là... lòng mẹ. Vòng tay mẹ ấm áp như bà tiên khiến bạn chẳng bao giờ muốn lớn lên. Ying Ying