Máy bay mang lính tới khu vực bị ảnh hưởng từ thảm họa của cơn động đất. Ảnh: Xinhua. |
Theo Xinhua, xác 178 học sinh của một trường học ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên được tìm thấy sáng ngày 14/5 đã nâng con số người chết lên 13.000 người. Sau thảm họa động đất mạnh 7,9 độ richter, 50.000 lính đã được huy động tới Tứ Xuyên để tìm kiếm những người sống sót dưới các lớp đất đá, bê tông, bùn lầy.
Bộ Quốc Phòng cho hay, 20.000 lính đang có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng và hơn 30.000 lính khác đang trên đường tới. Tuy nhiên, các đội quân cứu hộ này đã gặp rất nhiều khó khăn để tới được Wenchuan do đường xá sạt lở làm giao thông bị ngắt quãng. Mưa lớn và sương mù dày đặc gây cản trở tới công tác cứu hộ.
Không một đội cứu trợ chuyên nghiệp nào có thể tới được Wenchuan vì phải đi qua những quả núi bị lở. Đất đá từ trên cao làm tắc nghẽn các con đường. Trong khi các nhân viên đang phải giúp đỡ những người còn bị mắc kẹt trong núi thì các đồng nghiệp của họ ở phía nam cũng đang cố gắng mang những người may mắn còn sống ra khỏi đống đổ nát.
Nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Reuters. |
Tại thành phố Mianyang, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau thảm họa này có khoảng 19.000 người bị chôn vùi dưới lớp đất đá.
Theo He Biao, giám đốc phòng cấp cứu ở Yingxiu cho biết thị trấn này có 12.000 dân nhưng chỉ có 2.300 người còn sống. Một thị trấn khác ở phía đông nam của tỉnh bị phá hủy nặng nề với 80 % các căn nhà bị sụp đổ. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng. Hiện, 60.000 người vẫn chưa được tìm thấy.
Những ngôi nhà bị san bằng sau thảm họa. Ảnh: Rueters. |
"Chúng tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu dưới các lớp đất đá nhưng nếu không có đội cứu trợ chuyên nghiệp nào tới thì chẳng ai có thể làm gì được. Thuốc men là thứ chúng tôi cần nhất bây giờ. Điều kiện hiện nay rất thiếu thốn. Không có thuốc, không có bác sĩ rồi thì lương thực cũng thiếu", ông He không khỏi lo lắng.
Hầu hết những người mất tích được tìm thấy hiện đã khỏe và an toàn. Số người chết chắc chắn sẽ lên tới trên 12.000 người. Trong số những người mất tích ở hạt Wenchuan có 19 du khách người Anh. Họ đang trong chuyến du lịch từ Thành Đô tới Wolong để tham quan gấu trúc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Wolong. Tới giờ, người điều hành tour du lịch này vẫn chưa có tin tức gì về 19 du khách này. Sau khi động đất qua đi, 68 chú gấu đã chốn thoát khỏi khu bảo tồn.
Minh Phương