Barbara Hovermale, 20 tuổi, sống tại Virginia, Mỹ nhận định bản thân không thuộc giới tính nào nên từ chối sử dụng các đại từ nhân xưng như anh/chị, anh ấy/ cô ấy... Từ năm 9 tuổi, Barbara đã cạo lông cơ thể bởi xem đây như việc hiển nhiên ai cũng làm.
Tuy nhiên, khi gặp bạn trai Jayvien Peakf, Barbara càng có động lực để vứt bỏ những chiếc dao cạo và ngừng quan tâm đến lông cơ thể. Barbara đã thẳng thắn hỏi Jayvien ngay từ lần đầu gặp mặt về việc muốn để lông cơ thể mọc tự nhiên và người này hoàn toàn ủng hộ, tôn trọng sở thích của Barbara.
Sinh viên 20 tuổi chính thức ngừng cạo lông nách cách đây 2 năm và không can thiệp đến lông chân vào hồi đầu năm ngoái. Lông chân của Barbara hiện còn dài hơn cả của bạn trai mình. "Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì là sai trái. Chúng tôi vẫn thoải mái khi ở bên nhau và có thể giải quyết những lời nói ác ý, ánh mắt soi mói từ mọi người khi nhìn chúng tôi. Tôi bắt đầu để lông cơ thể mọc tự nhiên từ trước khi gặp Jayvien, anh ấy xem tất cả những điều đó là một phần cơ thể tôi - người mà anh ấy yêu. Lông chân tôi cũng khá mềm mại vì thỉnh thoảng tôi hay ủ chúng như ủ tóc nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chơi đùa với nó mà không có bất cứ vấn đề gì".
Barbara khẳng định kể từ khi nuôi lông mọc tự nhiên bản thân cảm nhận rõ mối quan hệ với cơ thể ngày càng tốt đẹp và luôn tự hào mỗi khi soi gương. Sau khi chia sẻ hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội, bên cạnh những ý kiến tiêu cực, Barbara cũng nhận được không ít tin nhắn có nội dung cám ơn bởi câu chuyện đã truyền nhiều cảm hứng cho họ.
Duk Sun (Theo Mail)