![]() |
Cụ Gong Duruo. Ảnh: Jilin News. |
"Tôi không thể chịu cảnh sống mà không có tình yêu thêm một phút nào nữa, và tôi muốn tìm một người để chia sẻ nốt quãng đời còn lại", người đàn ông từng ba lần ly hôn viết trên nhật ký trực tuyến.
Cụ Gong cho biết muốn tìm một phụ nữ có hiểu biết chút ít về y tế và nếu người đó khoảng 50 tuổi thì càng tốt.
Chỉ trong vòng hai ngày, cụ đã nhận được 10 phúc đáp và bà Zhang, 52 tuổi, đã lọt vào mắt xanh của cụ.
Chiến thắng ban đầu của bà Zhang là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và vẻ đẹp nội tâm. "Tôi đã đi chụp ảnh nghệ thuật để gửi kèm trong thư", bà cho biết.
Cụ Gong có một bằng tiến sĩ trong nước và một bằng ở Mỹ, cho biết cụ hy vọng người vợ tương lai sẽ giúp mình biên tập sách y học và kinh nghiệm trong ngành y của bà Zhang sẽ giúp cụ.
"Tôi làm việc này không phải vì tiền mà muốn giúp chàng thực hiện giấc mơ xuất bản sách, và tôi cũng muốn học hỏi từ khối kiến thức khổng lồ về y học truyền thống của chàng", bà Zhang cho hay.
"Bố tôi hơn mẹ tôi 20 tuổi và cảm giác ấm áp chạy qua người tôi khi tôi nhìn thấy những bức ảnh của chàng ở trên mạng", bà Zhang nói khi được hỏi về khoảng cách tuổi tác giữa hai người.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu Zhang có phải là người học việc hơn là một người vợ, Zhang cho biết bà tin rằng Gong là người cởi mở và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau như một cặp vợ chồng nếu hòa hợp về tính cách.
Zhang là chủ một beauty salon sau khi nghỉ hưu ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, cách quê hương của Gong khoảng 2.000 km.
"Tôi sẵn sàng từ bỏ công việc và con gái để đến với chàng", bà quả quyết.
(Theo VnExpress)