Trời mưa, cả đoạn đường Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận bị phong tỏa một chiều, chiều còn lại bị tắc nghẽn. Cả trăm cảnh sát, lính cứu hộ của thành phố được điều đến, những người dân xung quanh nhốn nháo, hoảng hốt được đề nghị rời xa hiện trường để phục vụ cho việc gỡ bỏ những thanh giàn giáo treo lơ lửng trên độ cao cả 30 m.
Ngôi nhà đang thi công nằm ở mặt đường rất đông người qua lại. |
Vào khoảng 14h, tại công trình nhà cao tầng đang xây dựng, mặc dù trời mưa nhưng các công nhân vẫn làm việc. Trong lúc hệ thống ròng rọc đang nâng một khối vật liệu lên cao thì bất ngờ bị chập điện, mô tơ từ ròng rọc ngừng hoạt động và cả hệ thống này đổ nghiêng, va chạm mạnh vào giàn giáo.
Hệ thống giàn giáo bị đẩy nghiêng ra phía ngoài, rất may có sự giằng chéo khá chắc nên đã không đổ hoàn toàn xuống mặt đường đang rất đông người qua lại. Tuy nhiên, va chạm đã khiến gần chục thanh sắt (mỗi thanh dài khoảng 2,5m, chiều rộng khoảng 20cm) đang được gắn tạm thời ở vị trí tầng 9, đổ ào xuống.
"Chúng tôi nghe tiếng các công nhân hét rất to ở trên cao và những tiếng va đập mạnh, chạy ra thì khiếp đảm khi nhìn thấy những thanh sắt đã rơi xuống, vướng vào giàn giáo, treo lơ lửng ngang dọc phía trên đầu. May mắn toàn bộ những thanh này đã bị vướng lại, nếu không chưa biết hậu quả sẽ thế nào", người dân nhà sát bên cạnh công trình này nói.
Sau đó, lo sợ những thanh sắt có thể rơi bất cứ lúc nào, đoạn đường đã được phong tỏa. 4 xe cứu hộ được điều đến nhưng xe quá ngắn, trong khu những thanh sắt vướng vào hệ thống giàn giáo, lúc này đã đổ nghiêng, rất dễ bị rơi tiếp nên những nhân viên cứu hộ phải rất khó khăn để gỡ những "chướng ngại vật" này. Họ phải nhẹ nhàng, công phu luồn dây thừng vào những thanh xà gồ và sau đó phối hợp để nâng những thanh sắt nặng nề này sao cho không xảy ra va chạm. Chỉ cần sơ suất, tai nạn lại có thể xảy ra.
Vì vậy, cuộc "giải cứu" đã phải diễn ra suốt 4 giờ liền, những người xung quanh hồi hộp, nhiều lần "thót tim" chứng kiến đơn vị cứu hộ thực hiện việc khắc phục sự cố. Đến gần 18h, cuộc cứu hộ mới cơ bản hoàn tất.
Công trình xảy ra tai nạn là khu văn phòng có thiết kế 9 tầng do Công ty Công trình Đô thị Phú Nhuận làm chủ đầu tư, Xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc Công ty Công trình Đô thị thi công.
Ông Trần Thế Lưu, Bí thư quận ủy Phú Nhuận cho biết, từ lúc khởi công, tại công trình này đã 4 lần xảy ra sự cố tương tự, trong đó một lần sập tường, một lần đứt dây tời cẩu, lần khác sập giàn giáo khiến công nhân treo lơ lửng giữa không trung, sau đó được cứu xuống an toàn. Cơ quan chức năng sẽ xem xét lại quá trình thi công từ trước tới nay tại công trình này.
Một số hình ảnh của cuộc cứu hộ:
Ngôi nhà xảy ra sự cố. |
Những thanh sắt dài khoảng 2,5 m, chiều rộng hơn 20 cm lủng lẳng ở vị trí tầng trên cùng. |
Lính cứu hộ và xe thang phải làm việc suốt 4 giờ liền. |
Trong khi những người trên cao nắn nót để những thanh sắt không bị rơi xuống... |
thì phía dưới hồi hộp chờ đợi. |
Suốt buổi chiều, người dân cũng nhiều lần thót tim. |
Xuân Hoàng