Status số 1
"Khi bạn cầm mặt nạ để che đậy sự thật quá lâu, chắc chắn bạn sẽ đuối! Và chỉ cần trong một tích tắc, khi bạn bỏ mặt nạ ra để thở thì sẽ có người trông thấy bộ mặt thật của bạn. Cho dù cái mặt nạ diêm dúa kia đắt tiền nhưng nó vẫn không thể làm cho người khác thấy bạn đẹp, mà người ta sẽ thấy bạn đáng thương với sự hèn nhát của chính mình!" - Xuân Lan (người mẫu)
Status số 2
"Mẹ à, hôm nay con có thể khóc thật nhiều khi biết chắc chắn rằng con và mẹ đã chiến thắng trong việc lấy lại sức khỏe cho mẹ. Những ngày vừa rồi đối với con rất nặng nề và sợ hãi, nhất là khi con chờ đợi kết quả chẩn đoán bệnh của mẹ cũng như chờ đợi ca phẫu thuật ngày hôm qua. Con không thể quên được cảm giác khi mà phòng mổ gọi tên con và nói: 'Bác sĩ cần gặp Ms Kỳ', trái tim con như ngừng đập vì không biết chuyện gì xảy ra với mẹ. Con đã khóc lên khi nghe bác sĩ nói là ca phẫu thuật của mẹ rất thành công.
Con biết mẹ đang đau và mệt vì vết mổ, nhưng mẹ hãy cố gắng lên nhé, vì mẹ là tất cả của cuộc đời con". - Lý Nhã Kỳ (diễn viên)

Lý Nhã Kỳ lo lắng cho sức khoẻ của mẹ.
Status số 3
"Không ai có được tất cả mọi thứ. Nếu bạn vào rừng với mục đích kiếm những cây gỗ dựng nhà, thì đừng mơ tưởng đến hoa trái xung quanh, bởi nếu say mê vào việc thưởng thức chúng, thì còn tay đâu mà chặt cây bê gỗ về dựng nhà. Nếu tâm trí bạn còn bay bổng với hoa trái thơm ngon, thì đừng tự hỏi vì sao mãi mà bạn vẫn chẳng có nổi một ngôi nhà.
Đôi khi tôi cứ nghĩ, có người sinh ra để làm Thủ tướng, người sinh ra có số làm bác sĩ, giáo viên, có những người thì số chỉ làm công nhân, tá điền, nhưng cũng có những người sinh ra chỉ để... chơi! Họ chơi người ta hay người ta chơi họ thì không biết, nhưng chỉ lúc chơi họ mới tỏa sáng. Và với những người có căn mạng như vậy, có trời cũng không ép họ làm việc được.
Điều tôi muốn nói là hãy nhớ mục đích bạn tiến thân vào khu rừng". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)
Status số 4
"Khi còn trẻ, người ta có thể dễ dàng từ bỏ một cuộc tình vì nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Nhưng có khi, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời. Hãy trân trọng nhau và cố gắng tỉnh táo, đủ thấu đáo để nhận ra là của nhau ngay từ ban đầu. Ít nhất cũng phải yêu nhau cho đến khi Chúa thật sự bắt dừng lại, chứ đừng vì bất kỳ một lý do khách quan nào tác động. Đi sai đường có thể quay đầu xe, nhưng đời người thì không". - Vũ Cát Tường (ca sĩ)
Status số 5
"Các chân lý của vòng tuần hoàn:
Chồng: Mình làm ra tiền, mình được quyền lăng nhăng, nhưng vợ và bồ thì buộc phải chung thuỷ với mình.
Bồ của chồng: Tình yêu đích thực là ngay cả khi cơ thể người mình yêu ở bên người khác, trái tim và khối óc anh ấy cũng chỉ dành cho mình.
Vợ: Giữ không được thì thả, đi chán lại về. Làm gì thì làm, miễn vẫn chu toàn bổn phận chu cấp đầy đủ, ăn nói lễ phép, ăn vụng lau mép là ô kê.
Bồ của vợ: Cơm người phở nhà, nhưng đừng bao giờ hy vọng sẽ là cơm nhà. Nó mà bỏ chồng theo mình thì sau kiểu gì cũng bỏ mình theo giai.
Và cuộc sống cứ thế cứ thế!". - Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 6
"Tình yêu giống như bình nóng lạnh, nóng dần lên, sôi sùng sục, rồi nguội dần. Luôn thế...". - Thảo Vân (MC truyền hình)

MC Thảo Vân.
Status số 7
"Hôm nay đi taxi vô tình nghe được cuộc gọi của anh tài xế:
- Em à, anh có ý này để giúp em kiếm thêm tiền. 8/3 anh sẽ lấy hoa chỗ đầu mối cho em bán nhé. Đảm bảo rẻ nhất luôn, em chỉ cần bó lại hoặc lên mạng học cách bó hoa nào đơn giản. Đeo bao tay vào không bị gai đâm là ổn.
Cuộc gọi thứ 2 :
- Chị ơi, bạn gái em đồng ý rồi. Chị để hoa vào ngày mùng 7 cho em nha. Giá cả chị cứ nói rẻ thiệt rẻ vào, còn thiếu bao nhiêu thì em bù.
À, hoá ra hạnh phúc là như vậy. Vậy mà người ta đi xa mãi cũng chẳng tìm thấy điều bình dị quanh mình. - Quang Anh (độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 8
"Danh sách 11 tật xấu khó bỏ của người Việt Nam chúng ta:
- Khạc nhổ ngoài đường không cần biết là ở đâu.
- Nói chuyện lớn tiếng chỗ đông người.
- Vô tư hỉ mũi tại quán ăn.
- Lãng phí đồ ăn. Ăn không hết là đem bỏ.
- Sĩ diện hão.
- Ghen ăn tức ở (GATO), thấy người khác hơn mình là tức.
- Dối trá lọc lừa để đạt được mục đích.
- Thích hùa theo số đông dù chưa hiểu gì đang xảy ra.
- Xả rác vô cùng bừa bãi.
- Chen lấn không xếp hàng.
- Văn hóa giao thông cực kỳ kém". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 9
"Chấp nhận cho nhau, đó là tình yêu đẹp! Khi có một tình yêu đẹp rồi thì chẳng cần nỗ lực, tìm kiếm và tiền bạc thì hạnh phúc cũng tự tới. Đó mới là hạnh phúc trong tình yêu thôi nhưng chiếm tới 3/4 nhu cầu được hạnh phúc rồi!". - Trương Tuấn Giang (chuyên gia làm tóc)
Status số 10
"Tại sao người Việt Nam không thích dùng hàng Việt Nam?
(1) Do luôn tự ti, mặc cảm là lạc hậu, thua sút so với thế giới nên Người Việt luôn muốn rút ngắn khoảng cách bằng cách trải nghiệm những gì họ cho là tiên tiến hơn, văn minh hơn.
(2) Vì tự ti mình kém cỏi nên cứ hàng ngoại nhập là tốt hơn.
(3) Người Việt lại có tính ghen ăn tức ở và ghét người giàu, họ không thích và không chấp nhận những người chủ Việt Nam giàu lên. Họ thà ăn McDonald's làm giàu cho ông tỷ phú Mỹ nào đó chứ không thích ăn phở 24 để làm giàu cho một ông Việt Nam.
(4) Sau cùng, họ có tính hình thức, sĩ diện bề ngoài nên luôn muốn thể hiện với người xung quanh sự giàu có, thành đạt, sành điệu của mình bằng cách dùng hàng ngoại nhập.
Một gia đình nông dân nghèo kiết xác mà không chịu nấu cơm luộc rau ăn, mà cứ đi bán lúa xách tiền sáng ăn phở chiều ăn nhà hàng thì chừng nào hết kiếp nghèo đây?". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.