Status số 1
"Làm show 'Vui - Khoẻ - Có ích', các bác vây quanh, vuốt ve, sờ nắn vai, tay... và xuýt xoa: 'Chết thôi, xinh quá, xinh hơn trong tivi nhiều, chết chết, mà sao xinh thế này lại bị chồng bỏ hả?'. Nụ cười tươi rói sung sướng chuyển thành rất gượng. Hị hị..." – Thảo Vân (MC)
Status số 2
"Hoa Hậu Đông Nam Á có nên hay không với vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam? Quá khó để đưa ra quyết định vào lúc này. Vì bản thân phải có kinh nghiệm và cố gắng nhiều hơn. Sự nỗ lực của chị Kỳ là không nhỏ, đó là áp lực khá lớn với mình. Có nhiều ý kiến ủng hộ Hân và cũng có người nói không nên vì nhiều lý do. Chuyện này không đơn giản để quyết định được ngay... Nhưng dù sao cũng cảm ơn những người bạn đã cho Hân lời khuyên. Rất cần thời gian để suy nghĩ..." – Lê Thị Diệu Hân (Hoa hậu Đông Nam Á 2012)
Hoa Hậu Đông Nam Á Lê Thị Diệu Hân chia sẻ những suy nghĩ về việc tự ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam 2013. |
Status số 3
"Mình ngồi ăn trưa với ông sếp, giờ là một đại gia nhưng tuổi đã cao, lại thêm bệnh tật nữa, ăn uống phải kiêng khem, cả đĩa toàn rau với củ luộc... Nhìn mình gắp thịt ăn, ông anh chép miệng: 'Nhìn mày ăn thịt mà anh thèm, nhưng biết sao được, hồi trẻ ăn thịt nhiều, sinh bệnh, giờ phải ăn rau...' Mình an ủi: 'Anh ạ, vòng đời mỗi người đều phải ăn một lượng rau và thịt nhất định, xưa anh ăn thịt nhiều rồi thì giờ ăn rau cho nó đủ quy định thôi, có sao đâu'.
Sếp ngừng đũa: 'Thế sao giờ mày không ăn rau nhiều vào để sau này bằng tuổi anh còn được ăn thịt?' Mình mếu máo văn vở: 'Dạ đâu ạ, hôm nay đi ăn với anh em mới được bữa thịt đấy chứ. Ở nhà em toàn phải ăn rau, cuối tuần mới được ăn tươi bữa thịt thôi ạ. Em sẽ cố gắng đi làm đúng giờ và ngoan ngoãn không lên gối các sếp, rồi mong anh tăng lương cho em, về già em mới hy vọng có thịt mà ăn ạ'. Sếp lầm bầm: 'Bọn nhân viên giọng lưỡi giống nhau thật, nhậu suốt ngày còn bày đặt làm trò...'
Đời là thế, chẳng ai có hết mọi thứ mình muốn. Sếp thèm đĩa thịt mình ăn, mình thèm tiền sếp có, nhưng mà vấn đề là ta chẳng thể đổi được ngay cho nhau... Lại phải bình tĩnh đợi thôi cả nhà ạ. Chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng" - Giáo sư Xoay (Trưởng Ban Đoàn thể tập đoàn FPT)
Status số 4
"Tôi yêu công việc, sẵn sàng bôn ba nắng mưa để hoàn thành tốt nhưng xin nói thẳng, có nhiều nơi và nhiều người rất thiếu trách nhiệm và khó khăn trong việc thanh toán cát-xê. Có nơi nợ tôi cát-xê show diễn trong hai năm, số tiền lớn tương đương nhiều năm tháng làm việc và dành dụm của một người bình thường như mẹ tôi. Liệu bạn còn muốn nhận lời làm việc cho những đối tác thiếu trách nhiệm và mất uy tín như vậy không? Nếu không làm, bạn sẽ bị gọi là chảnh?
Khi còn ở Việt Nam, nhiều người gọi điện đặt show, tôi chưa kịp hỏi giá cát-xê đã nghe bảo: 'Thân quá rồi, làm giùm, giúp đi...', khá hơn thì trả rẻ hơn cả tiền chụp hình cho tạp chí. Tôi từ chối thì bị gọi là chảnh. Tôi tự hỏi liệu họ có bao giờ nghĩ người mẫu sẽ sống bằng gì? Họ tự cho mình quyền được phán xét về cuộc đời của một người họ không thích" – Thùy Dương (người mẫu)
Status số 5
"Nửa đêm, người cũ gọi điện. Dấu hiệu gì? Đã quá lâu rồi em không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi cuộc điện thoại đó! Anh đã bước đi một cách hèn hạ thì anh nghĩ liệu anh có được chào mừng hay không? Ngớ ngẩn... Ngủ ngon mai còn nghìn việc!" – Trang Trần (người mẫu)
Status số 6
"So đo quá về giấy tờ làm gì... Người chuyển giới suy cho cùng cũng là người chuyển giới thôi chứ đâu phải phụ nữ, biết hài lòng và tận dụng những thứ mình đang có, biến nó thành thế mạnh mới là thông minh nhất. Nói thật, ngoài việc luyến tiếc khi không thể tự mang thai thiên thần nhỏ của mình, tôi không có gì hối tiếc về bản thân cả. Trời sinh cho người ta thiếu cái này thì sẽ bù lại cái khác, có những thứ tôi có mà phụ nữ bình thường cũng khao khát đó thôi. Enjoy your life! (Hãy tận hưởng cuộc sống)" – Franky Nguyễn (nhà thiết kế chuyển giới)
Nhà thiết kế chuyển giới Franky Nguyễn. |
Status số 7
"Đàn ông sinh ra để tìm kiếm và yêu phụ nữ. Phụ nữ sinh ra để tỏa sáng và quyến rũ đàn ông" - Hồ Tịnh Thủy (blogger)
Status số 8
"Chiều qua, mình vừa cùng mọi người đưa một thiên thần nhỏ về với cõi vĩnh hằng. Lần gần nhất mình thăm bé cách đây cũng mấy tuần. Lúc đó, bé vẫn còn ăn được, chơi được. Nhưng tình hình sức khỏe của bé xấu đi trông thấy trong những ngày qua, sau khi được tiêm hóa chất. Bé bị ung thư máu. Giờ thì bé mất rồi, khi mới hơn một tuổi. Ở Viện Huyết học trên đường Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội), trên tầng 6, có một khoa Nhi. Thật khó có thể tưởng tượng được thế giới ấy nếu ta chưa đặt chân đến. Từ cửa sổ của khoa nhìn xuống đường, thấy cuộc sống vẫn vui vẻ và tấp nập, như không hề biết chuyện gì đang xảy ra trên này.
Bé có một giường ở đó. Bé nằm đó đã nhiều tháng. Phòng của bé có rất nhiều bạn. Có rất nhiều phòng ở khoa đó như phòng của bé. Trên tường của các phòng là những bức tranh, tấm hình đầy chất trẻ thơ của những nhân vật trong phim hoạt hình. Tất cả các bạn ở đó đều mắc các chứng bệnh hiểm nghèo về máu, và hầu hết trong số đó đều khó sống đến khi thành người lớn. Không thể tin được, những đứa trẻ như vậy, mới ra đời mà đã đối mặt với cái chết, khi thậm chí khi chúng còn chưa biết cuộc sống là gì..." – Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)
Status số 9
"Thêm một buổi chiều ra khỏi văn phòng mà thấy mặt trời đẹp như phấn má ai hồng! Không chói chang, cam đỏ như lòng đỏ trứng gà, mà hồng hồng phớt phớt..., rất là yêu nhé!
Mới biết hôm nay là xuân phân. Mùa xuân đã đi được nửa chặng đường, ngày mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, ngày mà Ngày và Đêm dài bằng nhau..., và cũng là ngày mà người ta gọi là Ngày Hạnh Phúc!" – Hồng Dung (Độc giả Chơi blog chia sẻ)
Status số 10
"Mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình ở đâu đó, và đến một thời điểm sẽ nhận được mũi tên của Thần Tình yêu. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết cách mỉm cười với mọi người xung quanh, biết quan tâm chia sẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Hãy chờ đợi, và tìm kiếm, hãy đi thật nhiều và mở rộng lòng mình để 'biết đâu giữa dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau'. Tình yêu vẫn là một ẩn số, khi mà đôi lúc hành trình tìm kiếm một nửa thật dễ dàng, nhưng có những cuộc chơi 'trốn tìm' mà mãi đến lúc trái tim ta như tan vỡ, vẫn chưa chạm đến được ý nghĩa thật sự của tình yêu.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Hãy đợi thời điểm của mình, hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu ta biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa" – Lệ Yến (Độc giả Chơi blog chia sẻ)
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.