Status số 1
"Định bay lên San Jose ngày 31/7, nhưng khi nghe nhân viên bán vé nói chuyến bay mang số 4277 liền vội vàng đổi sang chuyến khác. Eo ơi!
Có một điều lạ là đang trả tiền (đã đưa hết số thẻ tín dụng cùng thông tin cá nhân), chỉ còn bấm một nút nữa là ra vé gởi về email, thì bỗng dưng toàn bộ hệ thống computer của hãng bị tắt. Lên online cũng không mua được luôn! Như vậy là sao? Có phải một điềm báo không nên bay ngày đó không? (thở dài) Kỳ Duyên vốn không phải là người tin dị đoan mà bây giờ cũng cảm thấy hoang mang quá. Các bạn nghĩ sao? Cứ nên bay ngày 31/7 hay đợi qua tháng 8 cho chắc ăn?". - Kỳ Duyên (MC truyền hình)
Status số 2
"Cách giải stress của Hương:
Vì là người của công chúng, người mà không được dùng từ mang tính quá khích, lời lẽ luôn ở giới hạn của một Hoa hậu, không tranh luận và không bực mình khi không quá cần thiết. Nhưng mình cũng là một người bình thường, cũng có nhu cầu chia sẻ, xả bực tức (ghen tỵ với các bạn thoải mái chỉ trích hay mắng người làm mình bực trên Facebook, cộng đồng)... Thế là Hương cũng vào Facebook, viết những status rất dài nói lên sự bực bội của mình, đọc lại và sửa chữa cho đúng chính tả, sắp xếp trình bày, và đọc lại rồi... xóa!
Vậy đó, Hương đã sống thực với mình bằng các trình tự trên. Hương từ một người với mọi nhu cầu như mọi người đã dần ý thức mình là ai, và tôn trọng người đọc đến cả tâm trạng của họ (niềm vui nên chia sẻ, và ngược lại)". - Diễm Hương (Hoa hậu thế giới người Việt 2010)

Hoa hậu Diễm Hương.
Status số 3
"Mình có suy nghĩ rằng: Nếu như ai cũng hiểu được hoàn cảnh và câu chuyện ẩn sau hành động của người khác, thì sẽ không có ai ghét ai". - Lan Trinh (ca sĩ)
Status số 4
"Ôi, cuộc đời cho ta hẳn là hai lựa chọn:
Một là tiếp tục nhận lời làm vợ để chấp nhận kiếp chồng có bồ.
Hai là làm bồ của những quả chồng đương nhiên là đang có vợ.
Thật nhiều lựa chọn đấy!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 5
"R.I.P Toàn Shinnoda.
Chúng ta không được lựa chọn ngày mình sinh ra cũng như phút giây mình lìa xa mặt đất, nhưng chúng ta được quyền quyết định bản thân mình sống và toả sáng thế nào trong cái cuộc đời quá ngắn ngủi và nhiều biến cố này. Tạm biệt em nhé, người đã mang lại niềm vui và cả sự hiểu biết cho bao nhiêu người.
Bình an em nhé...". - Tăng Nhật Tuệ (nhạc sĩ, ca sĩ)
Status số 6
"Phần lớn chúng ta thường khó chịu với nhiều hành động của cha mẹ già và cảm thấy họ khó chiều! Phần lớn những hành động khó chịu và khó chiều của họ có thể đúng là không hợp lý. Nhưng vấn đề không phải là chuyện đúng sai.
Vấn đề là bổn phận, trách nhiệm của người làm con. Vấn đề là chính chúng ta cũng từng khó chịu và khó chiều như thế. Vấn đề là chẳng ai trong số chúng ta, một ngày kia không già đi...
Làm cha mẹ tốt đã khó, làm một người con tốt còn khó hơn nhiều!". - Phan Anh (MC truyền hình)

MC Phan Anh.
Status số 7
"Nếu tôi đi thi và không thành công thì điều tôi mong là mình bị loại vì có người giỏi hơn tôi trong cái môn mà chúng tôi thi, thế thôi. Khi đi thi, tôi không đem nhân phẩm của tôi ra tranh hơn thua với người khác, càng không mong chờ ban giám khảo đánh giá và dạy dỗ tôi các giá trị và quan niệm sống.
Một người được mời làm giám khảo nghĩ mình vào vai giám khảo có nghĩa là mình hơn người đi thi về cả chuyên môn lẫn đạo đức thật sao? Làm giám khảo là được cấp giấy phép để phán xét những thứ mình không biết và lẽ ra không được chạm vào một cách trơ trẽn như vậy, thật sao?". - Đoàn Minh Phượng (nhà văn)
(Nhà văn Đoàn Minh Phượng bức xúc về việc Tăng Thanh Hà quyết định loại thí sinh 'Vua đầu bếp' vì không có đam mê nấu ăn).
Status số 8
"Bộ Y tế đề xuất cấm bán rượu bia sau 22h. Đáng lẽ họ phải đề xuất ngược lại: Cấm bán rượu bia trước 22h. Vì trước 22h là thời gian làm việc và dành cho gia đình.
Trước đây họ từng đề xuất, vòng ngực nhỏ hơn 72 cm thì không được lái xe máy. Đáng lẽ họ phải đề xuất vòng ngực trên 100 cm mới không được lái vì nó gác vào ghi-đông, nguy hiểm hơn nhiều.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không chấp nhận bà mẹ có chồng và các con liệt sĩ được phong 'bà mẹ Việt Nam anh hùng' nếu họ tái giá. Ý là đã đau thì phải đau luôn, không chồng cũng chẳng con gì hết. Thế mới... anh hùng!
Dã man thiệt ạ!". - Babel Thinh (giáo viên)
Status số 9
" (1) Nếu bạn gặp một cô gái đẹp ngồi một mình trong quán cafe, bạn mạnh dạn đến bắt chuyện làm quen, thì cùng lắm là cô ấy từ chối và mình quê chút với mọi người xung quanh, chớ đâu có chết chóc gì. Ngược lại, mình có khả năng, dù nhỏ, quen được với một cô gái đẹp.
(2) Bạn gặp một ông giám đốc công ty mà mình đang ước mơ, bạn mạnh dạn đến bắt chuyện và trình bày kế hoạch cùng nhiệt huyết của mình. Tệ lắm là ổng đuổi bạn đi, có chết chóc gì đâu, nhưng ngược lại, bạn có một cơ hội rất lớn.
(3) Khi còn trẻ, tôi say mê một cô MC truyền hình xinh đẹp, và tôi đã viết một thư làm quen, với suy nghĩ chết chóc gì đâu, rồi tôi đã được cô ấy gửi lại một tấm thiệp và quen nhau...
Trong cuộc sống, có nhiều chuyện do chúng ta cảm giác 'sợ', 'ngại': sợ quê, sợ thất bại mà không dám làm để bắt lấy cơ hội cho dù rất nhỏ. Bạn nên nhớ, nếu bạn không làm thì cơ hội bằng 0. Còn nếu bạn làm thì có cơ hội, cho dù nhỏ nhưng thất bại chả mất gì nhiều. Vậy là quá hời rồi, sao không dám làm?". - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 10
"Một người đàn ông hay phụ nữ, không cần 'can đảm' để có con. Chỉ cần có tình yêu thương là đủ. Một nụ cười đón nhận giọt máu của mình, không cần có lòng dũng cảm, chỉ cần tình yêu, xua đi cái thái độ yếu hèn, trốn tránh.
Trên đời này, mình không thích nhất loại đàn ông, nghe tin bạn gái có bầu thì trốn, hoặc nói luôn: 'Phá đi'.
Mong các bạn trẻ hãy kiểm soát hành vi, khi có bất kỳ điều gì, trước khi quyết định, hãy suy nghĩ đầy nhân tính". - Gào (nhà văn)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.