Ngày 14/2/2007, Stephen Grant, khi đó 37 tuổi, bất ngờ thông báo với cảnh sát rằng vợ anh ta là Tara Grant, 34 tuổi, mất tích khỏi nhà ở Detroit, bang Michigan, đã 5 ngày. Theo lời khai của Stephen thì hôm 9/2, vợ chồng anh ta xảy ra cãi cọ. Tara tức giận lái xe đi và bặt vô âm tín từ hôm đó.
Ngay khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát quận Macomb lập tức tiến hành cuộc tìm kiếm trên diện rộng với sự hỗ trợ của cảnh sát quận Delta. Suốt thời gian này, Stephen xuất hiện trên truyền thông Mỹ với vẻ mặt buồn bã, khóc lóc và cầu xin vợ hãy về nhà. Anh ta thậm chí còn thuê cả một thám tử riêng để hỗ trợ cuộc tìm kiếm.
Ba tuần sau khi Tara được thông báo mất tích, thi thể đã bị chặt thành nhiều mảnh của cô được tìm thấy trong một công viên gần nhà. Cảnh sát nghi ngờ, tiến hành khám xét nhà của Stephen và cuối cùng tìm thấy thêm nhiều phần thi thể khác của bà mẹ hai con trong garage. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác nhận Tara qua đời do bị siết cổ.
Trong khi cảnh sát khám nhà hôm 2/3, Stephen bỏ trốn. Giới chức lập tức tiến hành cuộc truy nã trên khắp tiểu bang Michigan và tìm thấy nghi phạm hôm 4/3, cách nhà hơn 360 km. Hắn bị buộc tội giết người và chặt thi thể người chết thành nhiều mảnh.
Ngày 21/12/2007, thẩm phán kết luận Stephen chính là hung thủ giết chết vợ. Hắn cũng thú nhận đã ra tay chặt và giấu xác cô sau khi hai người lớn tiếng, trong đó Tara tát và tỏ ý coi thường chồng. Trong phiên xét xử ngày 21/2/2008, Stephen bị kết án 50 đến 80 năm tù giam vì tội giết người.
Trong khi đó, thi thể của Tara Grant được chôn cất tại nghĩa trang huyện Delta vào ngày 26/3/2007. Phần mộ cô khắc chữ "Người mẹ, người con gái, người chị yêu quý".
Đã 10 năm trôi qua, hiện Stephen vẫn đang ngồi tù và phải sống trong đó ít nhất 40 năm nữa, trong khi hai con của hắn đã trở thành những thiếu niên và hiện sống cùng dì.
(Theo Daily Press)