1. Pedersen: Trong trận đấu giữa Blackburn và Arsenal tuần trước, Pedersen đua tốc độ cùng Sagna trong vòng cấm và bất ngờ đổ vật ra dù Pedersen còn cách hậu vệ người Pháp cả mét.
Rivaldo ôm mặt ăn vạ. Ảnh: KB. |
2. Rivaldo: Trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ ở World Cup 2002, tiền đạo này đã nằm vật ra ôm mặt dù trái bóng từ chân đối phương chỉ bay vào chân anh. (Xem clip)
3. Gerrard: Nhảy lên tranh bóng và ngã vật ra ngay là cách để Gerrard kiếm một quả phạt đền cho Liverpool trong trận đấu ở Cup châu Âu. (Xem clip)
4. Meier: Cựu tuyển thủ người Đức đã trở thành HLV nhưng vẫn không bỏ được thói quen nghề nghiệp. Meier ngã vật ra khi mới chạm mặt với cầu thủ đối phương. (Xem clip)
5. Klinsmann: Trong trận đấu ở World Cup in 1990, tiền đạo của Đức đã nhảy lên cao rồi ngã xuống đất rất đau dù cú trượt bóng của cầu thủ đối phương chưa hề chạm vào mình. Nhờ pha đóng kịch thành công này, Klinsmann giúp đội nhà có lợi thế về quân số khi đối phương bị mất một người. (Xem clip)
6. Steven Taylor: Dùng tay cản phá một cú sút ghi bàn của đối phương nhưng Taylor lại cong người lên như thể rất đau đớn. Tuy nhiên, trọng tài rất tỉnh táo rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Taylor. (Xem clip)
7. Knut Anders Fostervold: Cầu thủ này ngã vật ra dù không ai chạm vào người. Tình huống diễn ra trong trận đấu ở giải vô địch Nauy. (Xem clip)
Trung vệ Blanc (xanh) nhận thẻ đỏ oan vì Bilic. Ảnh: Sun.
8. Bilic: Trong trận bán kết giữa Pháp gặp Croatia, pha ăn vạ của Bilic đã đưa trung vệ Blanc của Pháp ra sân vì nhận thẻ đỏ của trọng tài. Trong tình huống áp sát để đánh đầu, Bilic ngã vật xuống ôm mặt như thể vừa dính một cú đánh rất mạnh. (Xem clip)
Drogba cũng là một kịch sĩ có hạng. Ảnh: AP.
9. Drogba: Tiền đạo của Chelsea lăn đùng ra khi thủ môn Lehmann mới chỉ chạm nhẹ vào người Anh. Tình huống hài hước diễn ra trong trận derby London mùa giải 2006-2007.
10. Crespo: Trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham, vừa nằm xuống sân ôm chân đau đớn nhưng khi thấy bóng lăn về phía mình, tiền đạo người Argentina lập tức nhổm dậy để đá bóng luôn.
Ngọc Thế