Lần nào tan học nó cũng vay với mượn 2.000 đồng để trả tiền gửi xe ấy thế mà 3 năm học trôi qua chưa thấy lần nào nó trả bạn được 1/10 số tiền bạn đã cho nó vay. Rồi y rằng lúc nào nó cũng cùng cái bút im thin thít và lặn mất tăm. Rồi mấy lần hẹn hò, nó cũng "cao su" như thế. 5 phút đồng nghĩa với việc 50 phút nữa nó mới có mặt nhé. "Yên tâm, tao không cho ai nghe đâu" tức là "Yên tâm tao chỉ kể với mẹ tao, đứa a, đứa b, đứa c... thôi". Nó chắc chỉ còn thiếu mỗi cái loa để thông báo kể lể với toàn trường mà thôi. Ê này, bạn tôi ơi bạn đã nói như vậy cách đây 3 năm rồi đó. Có câu nói nào mới hơn câu này không? Cứ ăn nhiều vào rồi kêu giảm cân nha cưng. Hôm sau vô quán, chẳng biết rốt cục đứa nào mới là đứa khao... Câu nói "kinh điển" nhất đây rồi. Hôm nào đi học nhóm y rằng hôm ấy chẳng học được cái gì, ahihi. Thôi đi, năm ngoái cũng nói thế, năm trước cũng y chang câu như vầy. Thế rốt cục năm nay của bạn chính xác là năm nào? Nhưng mà dù nó có "hứa suông" bao nhiêu lần nhưng riêng câu nói này thôi, hãy hứa phải thực hiện được nha. Ying Ying