1. Ngày hạnh phúc
Anh Lê Huy Hoàng Hải chia sẻ: "Đã lâu lắm vì công việc mà cả nhà mình không được đi chơi cùng với nhau, nhân dịp Festival làng nghề Huế 2013, cả nhà cùng nhau đi chơi Hội chợ trưng bày triển lãm làng nghề tại công viên Thương Bạc, TP Huế. Mình là người đam mê chụp ảnh nên thường chụp cho ba mẹ con, hiếm hoi lắm hôm ấy mới nhờ được một người em để ghi lại khoảnh khắc vui chơi của cả gia đình.
Cậu con trai mình rất ghét chụp ảnh, phải dụ dỗ mãi bằng một bộ siêu nhân mới chịu hợp tác với chú chụp ảnh. Cô con gái thì đã biết điệu trước ống kính. Nhưng quan trọng nhất không phải là ảnh đẹp hay xấu mà quan trọng nhất là khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của cả gia đình mình. Cám ơn bà xã vì đã cho mình hai món quà quý nhất cuộc đời".
2. Mùa hè của gia đình Sóc con
Chị Trịnh Thị Nga quan niệm: "Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa. Chỉ cần trái tim ta luôn coi gia đình là mái ấm".
3. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới
Chị Bùi Thị Ánh Tuyết tâm sự: "Trải qua bao nhiêu sóng gió của 10 năm, chúng ta đã có thêm hai thành viên đủ nếp tẻ. Các con là niềm hạnh phúc của ba mẹ. Xin cám ơn ông xã và các con đã cho mẹ một gia đình hạnh phúc. Ảnh chụp đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới (30/3/2013) tại Bình Quới".
4. Rạng ngời bên nhau
Chị Hứa Thị Bích Tuyền tâm sự: "Hạnh phúc, đó là cảm xúc của mỗi thành viên gia đình mình khi bên nhau tận hưởng những khoảnh khắc của cuộc sống. Đó là lúc mình mang bầu nhóc thứ hai, cả nhà cùng đi dạo công viên, nô đùa, nhờ vậy mà tình anh em của bé Gold 4 tuổi và Bunni trong bụng đã sớm hình thành và gắn kết. Đó là lúc Bunni ra đời, cả nhà luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau để thêm gắn kết, thêm hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.
Lúc đi chơi công viên ngày 1/6, cùng nhau đón Noel, mở quà Giáng sinh, hay chụp ảnh kỷ niệm nhân Bunni tròn một tuổi, chập chững những bước đi đầu đời. Hạnh phúc, đôi lúc giản đơn như thế đó, là sống trong tổ ấm đáng yêu này".
5. Gia đình vui vẻ
Chị Phạm Thị Hương chia sẻ: "Gia đình của mình cuối tuần nào cũng dắt con đi chơi công viên, cho con hòa mình vào thiên nhiên, để con khám phá cuộc sống tươi đẹp này qua từng cành hoa ngọn cỏ. Không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng, luôn rộn rã tiếng cười. Cuộc sống như thế quả là hạnh phúc biết bao. Cuộc đời này tươi đẹp hơn, cuộc sống này có ý nghĩa hơn, khi có con xuất hiện đó con gái à. Con là niềm vui của gia đình mình đó".
Hà Đan