1. HLV Joachim Low (biệt danh Yogi)
Biệt danh này từ viết tắt tên của vị thuyền trưởng của Đức nhưng nguồn gốc của nickname thú vị này chính là khuôn mặt của ông Low giống nhân vật hoạt hình có tên yogi.
2. Clint Dempsey (Deuce)
|
Dempsey mê hát nhạc rap. Ảnh: DS. |
Ngoài đam mê chơi bóng, tiền vệ người Mỹ còn dành tình yêu lớn cho nhạc rap và deuce là tên hip-hop của anh.
3. Lionel Messi (Bọ chét nguyên tử)
Có thân hình nhỏ bé nhưng tiền đạo Argentina có thể làm bùng nổ cầu trường bất kỳ lúc nào với những pha đi bóng và dứt điểm siêu đẳng.
4. Ashley Cole (Cashley)
|
Ashley Cole bị CĐV Arsenal ghét bỏ. Ảnh: DM. |
Đây là biệt danh của các CĐV Arsenal đặt cho hậu vệ trái tuyển Anh vì cho rằng Cole chuyển đến chơi bóng cho Chelsea chỉ vì tiền.
5. Gennaro Gattuso (Bò mộng Rhino)
Vào trận với hơn 100% sức mạnh của bản thân, tiền vệ phòng ngự Italy luôn thể hiện phong cách của những chú bò mộng.
6. Harry Kewell (Phù thủy của Australia)
|
Kewell có cái chân trái rất dị. Ảnh: KB. |
Khi còn đỉnh cao phong độ, những pha đi bóng lắt léo và đầy tốc độ của Kewell không thể cản phá, thế nên các CĐV Australia đã gọi anh là Phù thủy.
7. Zoran Tosic (Bambi)
Khi còn tập luyện trong đội trẻ của CSKA Moscow, ngày nào tiền vệ Serbia cũng ăn bánh quy của hãng Bambi. Đồng đội trêu đùa và gắn cho Tosic biệt danh này.
8. Kim Nam-il (Máy hút bụi)
Chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn, Kim Nam-il luôn làm quá tốt nhiệm vụ của mình và được CĐV Hàn Quốc gọi với tên trừu mến.
9. Dunga (Dopey)
|
HLV Dunga giống một nhân vật chú lùn. Ảnh: BC. |
Khuôn mặt và vẻ ngoài của HLV Brazil quá giống một nhân vật chú lùn trong tác phẩm "Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn".
10. Cha Du-Ri (Đường cao tốc)
Có sở trường là tốc độ và thể lực, cầu thủ Hàn Quốc có thể thi đấu cả trận với tốc độ cao và sẵn sàng đua trong mọi trường hợp.
Thế Ngọc