Thủy Tiên cùng Công Vinh ăn tối sớm để chuẩn bị cho buổi đêm xem chung kết Euro: "Rau củ nhà tự tay mình trồng được nên bữa cơm gia đình cảm thấy thật quý và ấm áp. Ngày chủ nhật bên gia đình dành sức tối nay thức khuya xem Euro, cả nhà có ai thức khuya cùng không?". Ngọc Trinh khoe dáng nóng bỏng trong bộ trang phục đơn giản: áo ba lỗ và quần jeans bó sát. Sau khi mở lại Facebook, Cường Đô la đăng ảnh nắm tay Hạ Vi tình cảm dạo phố với chú thích: 'Đôi bạn'. Chi Pu xinh đẹp, mơ mộng ở trời Âu: "Thèm một tô bún riêu, bún ốc, hoặc bún cá". Kubi ngượng ngùng khi bị mẹ chụp hình "khỏa thân", Khánh Thi viết: "Em biết ngượng rồi nha". Thanh Thúy vui vẻ tập cùng bé Cà Phê: "Hôm nay tập gánh tạ, Phê nhảy lên lưng rồi kêu thôi mẹ khỏi nâng tạ chi cho mệt, cõng con mẹ vừa được tập mà con vừa được... sướng". Ba mẹ con Thúy Hằng và ngày chủ nhật "làm nũng" ông ngoại. Thúy Diễm hài hước chia sẻ một cảnh quay trong phim cùng Ngô Quang Tuấn: "Sáng nay tụi con bị bắt xử tội chạy show! Huhu oan ức quá mà ". Chàng quân nhân đẹp trai trong bức hình đang lan truyền được ví như đại úy Yoo trong Hậu duệ mặt trời với vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, tuấn tú trong bộ quân phục chỉnh tề. Thực tế, chàng trai tên là Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1992) từng được biết đến với vai trò phát thanh viên của Đài phát thanh – truyền hình Bình Phước. Anh chàng cũng từng xuất hiện trên một số bộ phim và MV. Mục đích mặc quân phục để phục vụ cho một cảnh quay. Hiện tại anh chàng đã tạm ngừng công tác ở Đài PT-TH để tập trung cho việc học. Bức ảnh xúc động đang được lan truyền trên diễn đàn Beatvn: "Năm 1992, ba bố con tôi bị lật thuyền ở hồ Thiền Quang. Hai anh em tôi còn quá nhỏ để bơi. Bố tôi bị các thanh sắt kẹp chặt vào cổ nên không thoát ra được. Trong lúc chờ chết thì bất chợt có đôi tay nhấc tôi ra khỏi mặt nước. Một ông xích lô đã nhảy xuống, bơi ra giữa hồ để cứu cả ba bố con tôi. Hơn 20 năm sau ngày tai nạn ấy, tôi đi tìm lại người ân nhân đã cứu mạng gia đình. Lần qua biết bao ngõ ngách, chỉ với duy nhất chi tiết ông Thịnh đạp xích lô, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại để báo ơn người xưa, cuối cùng trời không phụ lòng người. Để kiểm tra, bác ruột tôi đi cùng hỏi: - 20 năm về trước, ông làm một việc nhân nghĩa, ông có nhớ không? Người đàn ông kia lập tức quay sang nhìn tôi, nói: - Tôi vớt ba bố con lên ở hồ Thuyền Quang. Có những giọt nước mắt đã chảy. Bác Thịnh bây giờ không còn đạp xích lô nữa mà chuyển sang chạy xe ôm, vẫn ở khu vực hồ Thiền Quang. Bác có hai người con, trong đó có một đứa bị bệnh não. Chỉ đơn thuần một bức chân dung trong nháy mắt. Bức chân dung của người ân nhân đã giữ lại mạng sống cho gia đình tôi. Đó là một bức ảnh ý nghĩa nhất, một bức ảnh làm tôi tự hào, một bức ảnh nhắc nhở tôi tri ân bác Thịnh đến hết cuộc đời này". Nguồn: FB James Dương. SuZi tổng hợp