Ba mẹ con Thúy Hạnh - Suli - Suti cùng "véo má cho theo kịp trào lưu". |
Tú Vi hạnh phúc chia sẻ hình ảnh chụp cùng Văn Anh cùng status: "Người nào biết chọn cho mình một hạnh phúc đơn giản thì người đó có hẳn cho mình một gia tài ngầm vĩnh cửu". |
Con trai của Khánh Thi và Phan Hiển cười tươi rói khi về thăm ông bà. |
Bé Hailee nhà Duy Uyên chập chững bước đi chọn túi khi mua đồ cùng mẹ. |
Hình ảnh ba con nhà Lý Hải - Minh Hà khi về thăm quê, nhận được nhiều lượt yêu thích. Rất nhiều bình luận cho rằng cả ba bé Rio - Cherry và Sunny đều "giống ba Hải như đúc". |
Tuấn Hưng thích thú chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ đẹp con xinh. |
Diễn viên Gia Bảo đăng tải hình ảnh con gái nhỏ và thấy "nhớ vợ con" khi đoàn làm phim không cho anh chạy xe về nhà trong đêm sau khi diễn. |
Dù phải dậy từ 3h sáng để lên đường đi Tây Nguyên trao nhà tình nghĩa nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn rất hào hứng khi "làm được điều gì đó ý nghĩa và mang đến niềm vui cho mọi người". |
Một ngày trở lại đây đông đảo người dùng mạng xôn xao với video ghi lại cảnh gạo bị nghi là hạt nhựa có mùi khét sau khi rang, được chia sẻ trên Facebook V.Phuong. Theo đó, sau một bữa cơm gia đình, anh có nhặt được 5 đến 7 viên sạn màu trắng nghi là hạt nhựa. Sau đó gia đình này đã bỏ thùng gạo ra kiểm tra, sau khi sàng lọc thì phát hiện nhiều hạt gạo như màu nhựa, nửa đục nửa trong. |
Câu chuyện về người phụ nữ di cư vô danh tại đảo Kos, Hy Lạp, được các thành viên của trang Humans of Newyork đăng tải khiến nhiều người đọc xúc động mạnh. Chị chia sẻ: "Tôi và chồng đã phải bán tất cả tài sản để thực hiện chuyến di cư sang Châu Âu. Hai vợ chồng đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ 15 tiếng mỗi ngày cho đến khi cả hai đủ điều kiện kinh tế để lên đường. Kẻ buôn người dồn 152 người vào một chiếc thuyền. Khi nhìn thấy chiếc thuyền ấy, rất nhiều người đã muốn quay trở lại, nhưng gã kia nói rằng những người quay trở về sẽ không được hoàn tiền, vợ chồng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cả khoang trên và khoang dưới đều toàn người là người. Nước biển tràn vào khoang nên thuyền trưởng ép chúng tôi ném hết hành trang xuống nước. Thuyền lại va vào một tảng đá, chúng tôi ở khoang dưới, nước tràn vào ngập cả khoang, còn tôi thì quá căng thẳng nên không di chuyển nổi nữa. Mọi người bắt đầu gào thét, chúng tôi là những người sống sót cuối cùng ra khỏi được con tàu. Chồng tôi kéo tôi ra qua đường cửa sổ. Lúc dưới biển, anh đã cởi áo phao của mình đưa cho một người phụ nữ khác, rồi chúng tôi bơi hết sức có thể. Sau vài giờ, anh nói rằng anh mệt quá, anh sẽ nổi trên mặt nước nghỉ ngơi một tẹo thôi. Trời tối quá, chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì, sóng càng lúc càng mạnh. Tôi vẫn nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng anh cứ mãi trôi xa, trôi xa mãi. Sau đó một chiếc thuyền khác tìm được tôi, còn chồng tôi thì không bao giờ trở về nữa". |
Dương Thùy tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net (vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh).