
Khoảnh khắc tình cảm giữa bố và con gái mà MC Phan Anh chia sẻ khiến nhiều người thấy ấm áp.

Trúc Diễm tươi tắn khi cùng ông xã mặc trang phục truyền thống của Nhật: "Đã vài lần được mặc kimono nhưng lần này cảm thấy thật đặc biệt. Vừa trải nghiệm trà đạo Nhật Bản, vừa ngắm cảnh đẹp như trong tranh vậy".

Đông Nhi nũng nịu bạn trai Ông Cao Thắng khi cặp đôi đi ăn: " Cho bé một miếng với".

Diễn viên Kim Hiền cập nhật hình ảnh gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau tại Mỹ: "Vậy là đã hoàn thành được ba công việc cho cuộc sống mới cùng ông xã".

Gia đình Đan Lê trải nghiệm những giây phút vui vẻ tại Singapore: "Sau 5 năm ngồi lại đúng chỗ này, chỉ khác là xuất hiện thêm một thành phần rất 'nhiều chuyện' ".

Không chỉ xuýt xoa trước vẻ đáng yêu với đôi mắt to tròn của con trai Ngọc Thạch, nhiều người còn tinh ý phát hiện ra cậu bé có cặp lông mi rất dài.

Hoa hậu Diễm Hương hào hứng vì được bạn trai đưa đi làm: "Sáng kêu vợ dậy, chở vợ đi làm. Thế là anh ấy trễ giờ. Mặc kệ, Cá vẫn vui".

Ca sĩ Quang Lê chia sẻ việc anh bị hải quan Mỹ giữ lại vì đem theo vật lạ trong quá trình nhập cảnh. Ở phần khai báo, anh ghi đây là rau câu do fan tặng. Nhưng nhân viên hải quan nói đó không phải rau câu và yêu cầu Quang Lê ăn thử. Do không biết thực chất món quà là gì nên nam ca sĩ im lặng và không thử. Một số ý kiến cho rằng, việc Quang Lê không dám ăn thử món quà fan tặng là một cư xử không hay.

Lúc 16h12 ngày 3/7, tại một tiệm thuốc ở TP Biên Hòa, Đồng Nai, người đàn ông cầm 200.000 đồng đến mua hai viên thuốc. Nhân viên đưa thuốc và trả lại 195.000 đồng tiền thừa. Người đàn ông cầm tiền nhanh tay tráo tờ 100.000 đồng bằng tờ 10.000 đồng và nói nhân viên đưa nhầm. Cô gái tưởng thật nên đã đổi lại và hắn lấy được thêm 90.000 đồng.

Vụ thảm sát ở Bình Phước khiến hơn 170 công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp. Trong hai ngày 14 và 15/7, các công nhân đã được chi trả lương từ số tiền 1,7 tỷ đồng còn lại trong gia đình ông Lê Văn Mỹ. Nhiều người đã đến xưởng và khóc, một phần vì thương ông bà chủ, phần vì không biết sau này sẽ đi đâu, về đâu.

Gia đình anh Lê Thanh Nhàn (sinh năm 1977, ở ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, phải sống tạm bợ trong căn nhà xiêu vẹo trên miếng đất của hàng xóm. Vợ anh đã bỏ nhà ra đi mấy năm nay, để lại cho anh hai con trai còn nhỏ dại. Cả nhà chỉ trông chờ vào những đồng tiền mà anh kiếm được từ đủ mọi nghề, bao gồm đi cõng gạch, khuân vác, chạy xe ôm… Cuối năm 2014, khi đang chạy xe, anh bất ngờ bị hạ đường huyết ngất xỉu, tông xe vào cột điện. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị dập não, rách gan, viêm phổi..., chi phí điều trị rất lớn. Hiện tại sức khỏe anh rất yếu, mắc chứng teo cơ, không thể đi lại được. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ tới sự giúp đỡ của người cha già yếu.
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một bức ảnh ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net (vui lòng cung cấp thêm nguồn ảnh).