Quen biết nhau 3 năm vì ở cùng kí túc xá với em ruột của anh, mỗi lần anh vào thăm em gái là chúng mình gặp nhau nhưng chưa có cảm tình. Chỉ khi anh sang Nhật làm việc còn 1 năm nữa là về Việt Nam thì cả hai đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Lúc đó, mình đang năm cuối đại học và bạn bè không tin tưởng vào tình yêu của mình. Có người còn cảm thấy thương hại cho mình vì khi ra trường mình trở về bên gia đình thì mọi thứ mình sẽ không phải lo lắng.
Nhưng người ta nói rất đúng, chỉ có tình yêu mới làm được tất cả. Và đám cưới của chúng mình là minh chứng cho sự lựa chọn sáng suốt nhất, táo bạo nhất, để thực sự hạnh phúc nhất.
Bộ ảnh cưới của mình được thực hiện ở Hà Nội nơi hai đứa gặp nhau và xác định cuộc sống bên nhau, với tình yêu Hà Nội giản đơn mà chúng mình muốn chia sẻ với mọi người.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.