![]() |
Một quán nhậu đêm |
Công ty lâm vào cảnh bị đối tác nợ tiền, muốn đòi cũng phải dàn quân, kéo con nợ đi nhậu, hy vọng lấy được một chữ ký trên tấm séc… Trưởng phòng tiếp thị của một công ty nọ cho biết, một tháng có người của công ty anh phải đi nhậu đến 40-50 lần, nghĩa là có ngày phải nhậu đến hai tăng!
Vợ của một giám đốc công ty chuyên làm việc với các đối tác ở tỉnh, mỗi lần báo cáo vợ đi tiếp các đại gia miền Tây là các bà vợ lại lên… cơn sốt. Thứ nhất, tửu lượng của các đại gia này rất cao, luôn uống các loại rượu đắt tiền nhất và không biết bao giờ mới… “xỉn”. Thứ hai, tiền bạc lai láng như sông nước, lại thoát khỏi vòng kiềm tỏa của các bà vợ quê, phần lớn các ông chủ này đều có nhu cầu “ăn chơi chuyển vùng”…
Sau các cuộc nhậu, chuyện đi tiếp tăng ba, chuyện “ tới bến” với một “đặc sản” nào đó là chuyện thường tình. Tổng công ty xây dựng X. có 8 công ty trực thuộc, chỉ có 2 công ty làm ăn có hiệu quả, 6 công ty còn lại nợ nần hàng chục tỷ đồng, thế nhưng các giám đốc đều có thu nhập hàng tháng vài chục triệu đồng, mỗi lần đi nhậu cầm cả xấp tiền giấy 100.000 đồng, ngắt đại một tệp, không cần đếm để “boa” cho các em gái xinh đẹp.
Sau những trận mây mưa như vậy, bao công trình kém chất lượng đã được ký duyệt… trên bàn nhậu, trong hơi men, dưới ánh đèn chập choạng. Về góc độ kinh tế, thử làm một con số thống kê, số tiền “tiếp khách” của một doanh nghiệp sẽ khiến nhiều người phải kinh hoàng. Và đương nhiên các doanh nghiệp sẽ đưa số tiền ấy vào chi phí công trình, vào giá thành sản phẩm.
Một lý do khác khiến các bợm nhậu biện minh: Nhậu để giảm… stress. Cả ngày 8 tiếng ở cơ quan bị sếp la hét, nghĩ cảnh về nhà phải nhìn thấy mặt vợ con tự nhiên … thấy ghét, nên đi nhậu là tốt nhất. Ở bàn nhậu, các đấng mày râu dường như tìm được “tự tin và bản lĩnh”, được tự do, thoải mái nói những điều mình thích. Thông thường, 99% tiến trình của các cuộc nhậu đều giống nhau: đầu tiên, họ nói dăm điều ba chuyện của cơ quan, thứ hai là bàn về mọi chuyện ngoài xã hội, kế đến nói về những kẻ mình không ưa rồi tự tâng bốc nhau. Và đề tài cuối cùng của bất kỳ cuộc nhậu nào cũng là khích bác nhau xem ông nào… “có hiếu” với vợ nhất.
Nhậu còn là một cách để các ông bày tỏ tình cảm. Có những ông bạn đồng nghiệp, quanh năm suốt tháng chẳng nói chuyện với nhau câu nào, nhiều khi còn chẳng nhìn mặt nhau, nhưng khi ngồi vào bàn nhậu là tình cảm trở nên dạt dào. Một bà vợ kể, bạn chồng đến nhà, vợ chồng vui vẻ tiếp đón cơm no, rượu say. 11 giờ đêm, chồng tiễn bạn, vợ đi ngủ. 2 giờ sáng bừng tỉnh, bà chẳng thấy chồng đâu, nghe lao xao dưới sân. Thì ra, ba ông bạn tiễn nhau về cứ dùng dằng, lè nhè suốt mấy tiếng đồng hồ duy nhất chỉ mãi một câu “Ở công ty… tôi là… tôi quý ông nhất”, các ông kia đắc chí vỗ vai lại “Tôi… cũng vậy… Anh em mình tình thương mến thương”… Trong thực tế, khi nhậu vào, các ông đều coi bạn nhậu là bạn hiền nhất, bạn tốt nhất và muốn chứng tỏ vợ con chẳng là… “cái đinh” gì!
Anh em trong giới sân khấu vẫn còn nhớ chuyện nhậu của đạo diễn Mạnh Linh. Anh này có thói quen cuối chầu nhậu thường lịch sự “bái bai” bạn bè để đi… toilet. Vài tiếng sau, người ta phát hiện anh đứng ngủ ngon lành trên… bệ xí, tay gác lên vòi nước, ngáy say sưa. Ở một đoàn nghệ thuật tổng hợp, diễn viên xiếc Bùi Nhân một thời nổi tiếng với những màn tung hứng, thế nhưng gần đây tên tuổi của anh bị mai một chỉ vì các trò tung hứng của anh đều bị “ma men” phá hỏng. Nhiều lần, đồng nghiệp chưng hửng khi thấy anh tranh thủ nhâm nhi đôi ba ly rượu đế trước lúc ra sân khấu. Ở trò tung hứng bằng banh, thay vì hứng trọn 5 trái banh vào túi nhỏ sau lưng thì anh để trượt ra ngoài tới 3-4 trái.
Ban đầu, khán giả tưởng anh diễn trò… xiếc hài, nhưng khi thấy anh loay hoay tìm banh rớt, có người chạy đến nhặt hộ liền phát hiện ra “diễn viên đang xỉn, nặc nồng mùi rượu”. Diễn viên múa rối Tuấn Thành cũng chẳng kém. Trước chuyến lưu diễn, anh nhậu say bí tỉ, khi diễn do tâm trạng “long thể bất an” nên con rối cứ ngã tới ngã lui theo điệu gật gù của anh! Ở sân khấu hài kịch, anh em tôn diễn viên Dũng "Hài" là … bợm nhậu của làng hài.
Sau nhiều lần Dũng bước ra sân khấu trong tình trạng say xỉn, nhóm hài của anh ngày càng mất dần các fan hâm mộ, mất hợp đồng nhóm bị rã, đường ai nấy đi. Nghệ sĩ Bảo Hoàng ở nhà hát ca múa nhạc nọ thì có đặc điểm chỉ đi nhậu bằng xe xích lô đạp. Bởi anh thừa biết trận nhậu nào anh cũng bị “quắc cần câu” không chạy xe máy về nhà nổi. Nhiều khi nhậu chưa đã, ra về anh còn ôm theo một chai rượu Black Label lên xích lô mời cả bác tài…
Nạn nhậu còn lan sang giới trẻ, đặc biệt là với sinh viên. Ở Thủ Đức, quanh các đại học, quán nhậu bao vây ký túc xá. Nhậu trong sinh viên cũng chia “đẳng cấp”. Nếu có tiền (nhà gửi, lương làm thêm…) thì họ nhậu lẩu dê, uống “ken” (Heineken), Sài Gòn… “Bèo” hơn thì thịt chó, bê thui lề đường hoặc hột vịt lộn, cóc ổi… với bia hơi, “chuối hột”… Đằng sau những chầu nhậu cũng xảy ra bao chuyện. Sau một trận nhậu “quắc cần câu” mừng kết quả thi, Tuấn Sĩ (Đại học KHXH-NV) thay vì về nhà trọ ở Hàng Xanh thì lại thẳng một lèo lên bùng binh An Lạc (Bình Tân). Sau một hồi chạy vòng quanh kiếm nhà không thấy, chàng ta bèn lăn luôn ra đường “tá túc”…
Trường hợp của sinh viên Trần Hưng còn thê thảm hơn, cậu theo đuổi một cô gái cùng trường. Hơn một năm trời, Hưng chỉ dám đứng đợi nàng đi học về và giỏi lắm hỏi vài ba câu. Trong một chầu nhậu Hưng đã cao hứng “ba hoa” là mình đã chiếm được trái tim nàng. Rượu vào, lại bị khích bác, cậu chạy thẳng đến nhà cô bạn quậy. Kết cục, đường tình duyên của Hưng hoàn toàn bế tắc khi gia đình cô gái chỉ coi cậu như “một thằng nát rượu”. Còn rất nhiều sinh viên học hành sa sút, bê tha do nhậu nhẹt mà ra...
Theo Sài Gòn Giải Phóng, trước xu thế đô thị hóa, ở vùng ven, các quán nhậu cũng đua nhau mọc lên như nấm bao vây các khu công nghiệp. Ở gần khu công nghiệp Tân Bình, chỉ trên một đoạn đường ngắn đã có tới hơn 50 quán nhậu. Ở đường Nguyễn Thị Tú, trước khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Bình Chánh) xuất hiện hàng loạt quán nhậu bê thui, dê quay, lẩu bò… Thực khách của các quán này phần lớn là công nhân viên chức, lao động…
Quang, công nhân khu công nghiệp Vĩnh Lộc, ngồi nhậu trong quán bê thui Trường Sinh cho biết: “Tuần này, đêm nào tụi này cũng nhậu. Bữa nay bạn bè chiêu đãi thì ngày mai tới mình, mốt tới thằng khác, cứ vậy xoay vòng m nhậu suốt. Nhậu “tăng một” chưa đủ, bạn bè còn rủ đi “tăng hai”, “tăng ba” đến thâu đêm mới mò về nhà”. Ở Vĩnh Lộc có khá nhiều nông dân mới phất lên nhờ bán đất cũng tổ chức chè chén suốt ngày. Có người nhậu quá đà, say bí tỉ, rồi bất ngờ tử vong bỏ lại vợ trẻ, con thơ!
Sau khi có chút men trong người, đa số các đấng mày râu thường đi tìm vui. Nhẹ lắm thì đi mát xa. Cao hứng nữa thì đi “mát gần”. Và những lần ngẫu hứng ấy không khỏi để lại nhiều hậu quả tai hại.