Tình trạng càng nghiêm trọng hơn khi cơ quan kiểm định xây dựng kết luận về khả năng sụp đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Chỉ có hơn 80 cột sắt như thế này làm sao có thể bảo đảm sinh mạng của 74 hộ dân, với trên 400 nhân khẩu...”, anh Huỳnh Hữu Trí, Trưởng Ban Quản lý chung cư 289 Trần Hưng Đạo, vừa nói vừa chỉ vào những cây cột sắt chỉ to bằng cườm tay đang giữ “trọng trách” chống đỡ bức tường mục nát, bong tróc lộ ra những viên gạch cũ kỹ. Hầu hết cột bê tông nứt, gãy nhiều đoạn...
Theo quan sát của phóng viên Người Lao Động, tại phòng 110, trên trần nhà từng mảng bê tông bị bong tróc thấy được cả những cây sắt sàn. Trong nhà tắm, từng đoạn bờ tường nứt thành nhiều đoạn như có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Phòng 104, trần nhà thủng lỗ chỗ, nước mưa nhỏ tong tong... Chị Phạm Thị Phụng, ngụ tại phòng 116 đã chỉ vào cánh cửa sổ với bộ khung mục nát hiện đang được cột chặt với cây ăng-ten trời để tránh rơi xuống người đi đường. Cách đây vài tháng, chính cánh cửa này tự nhiên không cánh... bay xuống đường.
Chỉ cách chung cư 289 dăm bước, tình trạng của chung cư 74 Hồ Hảo Hớn cũng tệ không kém! Trần nhà dọc các hành lang có những đoạn nứt lớn và loang lổ do bị ngấm nước. Tại lầu 4, nhiều đoạn trên mái nhà lợp bằng tôn xi măng bị bể được phủ tạm bằng những tấm giấy dầu mỏng manh.
Chị Hồng cho biết, qua các cuộc họp tổ dân phố, tất cả hộ dân ở đây đều mong mỏi di dời càng sớm càng tốt. Nhiều hộ có điều kiện đã khóa cửa bỏ trống, hoặc cho thuê lại căn hộ của mình. Chị Phạm Thị Phụng quả quyết, do không đủ điều kiện nên gia đình chị đành phải chờ sự hỗ trợ, có chỗ ở tạm là đi ngay.
Lo lắng là vậy nhưng theo bà Nguyễn Thị Thêu, Ban Quản lý chung cư 74 Hồ Hảo Hớn, đến nay ngoài chủ trương di dời được công bố từ năm 2001, 181 hộ dân sinh sống ở 2 chung cư này không hề biết mình sẽ dời đi đâu? Bao giờ dời? Di dời thế nào? Việc học hành của con em sẽ ra sao?... “Quá lo lắng cho tương lai “mờ mịt” của mình nên hầu như ngày nào các hộ dân cũng đến hỏi tôi những thông tin liên quan. Khổ nỗi tôi nào biết chính thức việc gì!” - bà Thêu bức xúc.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Quang Chúc cho biết, hiện nay phương án di dời đến khu tạm cư vẫn đang chờ TP phê duyệt. Thời gian di dời cụ thể vẫn còn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng của các căn hộ chung cư Bàu Cát 2 (lô E, F) của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Đây là địa điểm mà Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua đã duyệt cho các hộ dân thuộc 2 chung cư trên được tạm cư cho đến khi dự án xây dựng chung cư mới được hoàn thành. Riêng những hộ dân muốn nhận tiền hỗ trợ để tự lo nơi tạm cư, quận sẽ giải quyết ngay. Trong tuần sau, quận sẽ tổ chức phổ biến tất cả những chủ trương, chính sách liên quan đến các hộ dân di dời để bà con an tâm sinh sống.
Còn nhớ, tháng 6/2003, UBND TP đã chỉ đạo UBND quận 1 phải tiến hành di dời số hộ dân này trước năm 2004. Sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua lại tiếp tục “gia hạn” thời điểm di dời trước mùa mưa 2004, chậm nhất trong tháng 4. Và mới đây, ngày 3/6, lại một lần nữa ông Đua phải tiếp tục nhắc nhở bằng Công văn số 3201/UB-ĐT yêu cầu tổ chức di dời các hộ dân vào đầu tháng 6. Liệu lần này chỉ thị của UBND TP sẽ được thực hiện một cách rốt ráo? Và nếu như mọi việc lại tiếp tục chậm trễ như thời gian qua thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm một khi xảy ra sự cố?