Bạn không đủ để chinh phục tớ, và tớ cũng chẳng có đủ bản lĩnh để nắm giữ được bạn. Tớ và bạn không thể định hình được thứ tình cảm này! Bạn biết rõ điều này! Tớ biết rõ điều này! Tớ hiểu cảm giác của bạn cũng như bạn hiểu cảm giác của tớ. Nếu như chúng ta đã là người có gia đình thì chắc bị gọi là cặp bồ đấy bạn nhỉ! Bạn không phản bội người bạn yêu, tớ cũng ko phản bội cảm xúc của tớ. Tớ và bạn cũng đã từng yêu (yêu cũng có, chơi bời cũng có) khá nhiều người, đều là những người hiểu rõ chuyện tình cảm và có đủ bản lĩnh để muốn những người mình thích, nhưng vì tớ và bạn lại có chung một cảm giác lấp lửng (khó mà giải thích nổi) nên bây giờ chẳng biết làm sao...? Tớ không thể rời xa bạn cũng như bạn không thể rời xa tớ! Có thể đó là thứ cảm giác mà tớ và bạn thiếu trong tình yêu. Một chút bù đắp cho chúng ta trong cuộc sống này phải không bạn...!
Hạnh phúc mãi mãi!