Rạng sáng 3/9/2012, siêu xe Ferrari màu xám gầm rú trên đường Sukhumvit, Bangkok, đâm vào thượng sĩ Wichian Klanprasert đang lái môtô, khiến viên cảnh sát ngã xuống đất và kéo lê một đoạn trước khi bỏ chạy. Lần theo dấu vết, cảnh sát tìm đến dinh thự của một trong những gia đình giàu có nhất Thái Lan. Dinh thự này của nhà Yoovidhaya - chủ đế chế nước tăng lực Red Bull.
Nghi phạm bị bắt giữ đầu tiên là tài xế gia đình. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy người điều kiển phương tiện gây tai nạn thật ra là Vorayuth Yoovidhya, 30 tuổi - cháu nội nhà sáng lập Red Bull, người thừa kế khối tài sản 20,2 tỷ USD. Vorayuth đã bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nơi anh ta thừa nhận đã điều khiển ôtô và tông vào xe máy của thượng sĩ Wichian.
Giám định cho thấy Vorayuth có nồng độ cồn trong máu rất cao. Từ hình ảnh ghi lại trên camera an ninh, cơ quan điều tra ước tính vận tốc chiếc Ferrari của Vorayuth khi xảy ra tai nạn là 170 km/h, trong khi tốc độ tối đa được phép ở khu vực này chỉ 80 km/h. Sau đó "thái tử Red Bull" được tại ngoại khi đóng khoản tiền 500.000 baht (16.000 USD).
Vorayuth bị buộc tội với các tội danh, bao gồm lái xe quá tốc độ, lái ẩu và lái xe liều lĩnh gây tai nạn chết người. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, gia đình nạn nhân Wichien Klanprasert vẫn không tìm được công lý. Vụ án mãi không được xét xử khi nghi phạm viện đủ lý do để vắng mặt tại tòa. Tháng 4/2017 - gần 5 năm sau vụ tai nạn, cơ quan điều tra phát lệnh bắt giữ Vorayuth. Nhưng đã quá muộn, Vorayuth đã trốn ra nước ngoài.
Khoảng 5 tháng sau, Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Vorayuth Yoovidhaya theo yêu cầu của phía Thái Lan. Nhưng lệnh bắt giữ này nhanh chóng bị gỡ bỏ trên trang web của Interpol. Vụ án sau đó rơi vào bế tắc, khi các cơ quan điều tra Thái Lan dường như không có thêm hành động quyết liệt nào còn nghi phạm mãi không đến tòa.
Ngày 23/7, Đại tá Sampan Luangsajjakul của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG) đã quyết định hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Vorayuth.
Quyết định trên khiến người Thái tức giận, bởi từ lâu họ đã cảm thấy hệ thống luật pháp quốc gia bất công và dành quá nhiều đặc quyền cho người giàu. Một số kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Red Bull. Những người khác cho rằng quyết định không truy tố Vorayuth là xác nhận mới nhất và trắng trợn nhất về văn hóa coi thường pháp luật của giới thượng lưu ở Thái Lan.
"Công chúng nghĩ rằng có những tiêu chuẩn khác nhau về người giàu và người nghèo", Ekachai Chainuvati, giảng viên luật tại Đại học Siam ở Bangkok, nhận xét. Kể từ đó, áp lực dư luận gia tăng buộc Thủ tướng Prayut Chan-ocha phải tuyên bố "đảm bảo công bằng trong xã hội Thái Lan mà không phân chia theo giai cấp xã hội".
Được biết đến với biệt danh "Boss", Vorayuth là cháu nội Chaleo Yoovidhya, người sáng chế và sáng lập nên đế chế nước tăng lực Red Bull. Ông Chaleo đã phát minh ra Krating Daeng, một loại đồ uống ngọt, có chứa caffeine và phổ biến với những người lao động và tài xế ở Thái Lan vào thập niên 1960. Năm 1984, Chaleo hợp tác với doanh nhân người Áo Dietrich Mateschitz, sau đó cho ra đời Red Bull, một phiên bản có ga của Krating Daeng.
Sau khi ông Chaleo qua đời năm 2012, con trai ông là Chalerm Yoovidhya, cha của Vorayuth, tiếp quản công việc kinh doanh. Chalerm và gia đình của ông hiện đứng thứ hai trong danh sách 50 người Thái giàu nhất Thái Lan, sau gia tộc Chearavanont. Gia đình Yoovidhya hiện sở hữu khoảng một nửa hoạt động kinh doanh toàn cầu của Red Bull. Năm ngoái, hãng đã bán được 7,5 tỷ lon đồ uống trên 171 quốc gia. Ngoài đồ uống, đế chế kinh doanh của gia đình Yoovidhya còn bao gồm: bất động sản, nhà hàng, nhà máy rượu và phân phối độc quyền siêu xe Ferrari tại Thái Lan.
Công ty mẹ của Red Bull Thái Lan, TCP Group, hiện cố gắng tránh những liên quan tới người thừa kế. Trong một tuyên bố, TCP cho biết Vorayuth "chưa bao giờ đảm nhận bất kỳ vai trò nào trong việc quản lý và hoạt động hàng ngày của TCP Group, chưa bao giờ là cổ đông, cũng như nắm giữ bất kỳ vị trí điều hành nào trong TCP Group".
Diễn biến mới nhất của vụ án hé lộ nhiều nghi vấn khi Jaruchart Martthong, nhân chứng then chốt trong vụ "thái tử Red Bull" lái xe gây tai nạn, tử vong hôm 30/7 trong một tai nạn giao thông ở thành phố Chiang Mai.
Vài tuần sau khi "thái tử Red Bull" gây tai nạn, Jaruchart Mardthong từng đứng ra làm chứng và khẳng định chiếc Ferrari của Vorayuth chỉ chạy với tốc độ khoảng 50km/h khi đâm phải viên cảnh sát rồi bỏ trốn vào năm 2012. Tháng 12 năm ngoái, Jaruchart bổ sung lời khai rằng nhìn thấy thượng sĩ Wichian Klanprasert đã tạt đầu xe rồi vượt lên chiếc xe Ferrari của Vorayuth khi lưu thông cùng chiều trên đường phố ngay trước vụ va chạm xảy ra. Lời bổ sung của Jaruchart là cơ sở để cảnh sát và cơ quan công tố hủy truy tố Vorayuth.
Jaruchart dự kiến sẽ được gọi đến làm chứng và lấy lại lời khai vào phiên xử trong tháng này. Tuy nhiên, rạng sáng 30/7, Jaruchart thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy. Camara đường phố ghi lại cảnh Jaruchart đang lái xe máy trên một con đường vắng ở thành phố Chiang Mai thì va chạm với một xe lưu thông cùng chiều.
Trung tướng Prachuab Wongsuk cho biết người gây tai nạn là người đàn ông mà Jaruchart gặp ở một quán bar, và Jaruchart đồng ý theo người quen mới đến một địa điểm khác. Tai nạn của Jaruchart xảy ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Prayut thông báo đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ án của Vorayuth. Cái chết đột ngột của một nhân chứng quan trọng vào thời khắc quyết định của vụ án làm dấy lên làn sóng phẫn nộ.
Trung tướng Prachuab cho biết vụ va chạm dường như là một tai nạn, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng có "động cơ giết người". "Chúng tôi đang điều tra những kẻ tình nghi xung quanh Jaruchart", ông nói.
Ngày 4/8, OAG trích dẫn thêm "bằng chứng mới" - ý kiến chuyên gia từ Sathon Vijarnwannaluk, một giảng viên vật lý tại Đại học Chulalongkorn, người ước tính chiếc Ferrari đã di chuyển với tốc độ 177 km/h, khớp với kết luận ban đầu do chuyên gia đưa ra. Tuy nhiên OAG tuyên bố đánh giá của Vijarnwannaluk không được đưa vào hồ sơ vụ án của cảnh sát.
Trong một tuyên bố hiếm hoi vào tháng trước, một số cá nhân trong đại gia đình Vorayuth đã xin lỗi "vì thành viên gia đình chúng tôi đã gây ra sự tức giận, thù hận và bất mãn đang ngày càng gia tăng trong xã hội", tạo nên "hệ quả không thể chịu đựng được" đối với thanh danh gia tộc.
"Tất cả thành viên gia đình tái khẳng định chúng tôi tôn trọng pháp luật và tuân thủ quy trình tư pháp vì một công lý bình quyền", những thành viên trong gia tộc này yêu cầu Vorayuth "thành tâm giải thích" vụ án năm 2012 với cả dòng họ, xã hội và truyền thông càng sớm càng tốt.
Hiện cơ quan điều tra có thời hạn đến ngày 20/8 để lấy lại lời khai từ các nhân chứng và lập báo cáo cho OAG để hoàn tất điều tra nhằm khởi tố vụ án.
Trong khi đó, tỷ phú Chalerm Yoovidhya, cha của Vorayuth, người đứng đầu gia tộc Yoovidhya, vẫn giữ im lặng trước làn sóng phẫn nộ của cộng đồng. Còn Vorayuth hiện đã 38 tuổi, có cuộc sống sung túc ở nước ngoài và thoát khỏi lưới pháp luật tại quê nhà.
Sơn Nam (Theo CNN)