Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ sáu, 7/11/2008, 15:37 GMT+7

Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng

Ngoài những người đàn ông quyền lực được cả thế giới biết đến, điạ chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ còn được sở hữu bởi những chủ nhân nhỏ tuổi. Giống như cha mình, họ cũng để lại những dấu ấn riêng cho Nhà Trắng. Hình ảnh trên Usmagazine

Tad Lincoln: Con trai của tổng thống Abraham Lincoln mới 8 tuổi khi cha mình nắm giữ vị trí quyền lực nhất nước Mỹ. Không giống các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, cậu bé hàng ngày đi học ở thư viện trong Nhà Trắng.

Margaret Truman: Khi con gái của Harry Truman nói với người hầu bàn "tôi không dùng khoai tây, cám ơn" lập tức Nhà Trắng ngập lụt với hàng chồng lá thư phản đối đến từ Hiệp hội những người trông khoai tây Mỹ. Còn khi Margaret xuất hiện trong một buổi chiêu đãi với chiếc khăn quàng cổ, tạp chí Women's Wear Daily lên án cô "phá hỏng cả một nền công nghiệp may mặc". Vì thế Margaret rất nhiều lần gọi Nhà Trắng là "nhà tù trắng". Sau khi thoát khỏi "nhà tù" này, cô trở thành ca sĩ và về sau là nhà văn.

John Jr và Caroline Kennedy: Là những chủ nhân nhỏ nhất của Nhà Trắng khi bước chân vào đây lúc mới 4 tuổi và 1 tuổi, những gì còn đọng lại trong ký ức của hai chị em John và Caroline chỉ là cha có một cái bàn làm việc rất to nơi hai bé thường chơi trốn tìm với nhau trong đó. Cái chết do bị ám sát của tổng thống John Kennedy hơn 40 năm về trước mãi là một chuyện bi thảm trong lịch sử nước Mỹ và hình ảnh John con ngây thơ vẫy tay tiễn đưa di hài cha đã khiến cả thế giới rơi lệ.

Amy Carter: Con út và con gái duy nhất của tổng thống thứ 39 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Jimmy Carter, Amy Carter là đối tượng rất được chú ý của giới truyền thông khi là đứa trẻ đầu tiên kể từ sau hai chị em nhà Kennedy lại bước chân vào địa chỉ nổi tiếng nhất nước Mỹ. Không chỉ có thế, cô bé còn mang theo một chú mèo có tên Misty Malarky Ying Yang vào sống chung. Đây là chú mèo duy nhất sống tại Nhà Trắng, và mãi sau này mới đến lượt Socks- chú mèo cưng của Bill Clinton được kế vị.  

Chelsea Clinton: Bill Clinton trúng cử tổng thống khi cô con gái rượu Chelsea mới 12 tuổi. Thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ, Chelsea học rất giỏi với nhiều giải thưởng "ẵm" được từ khi còn là một cô bé học sinh tiểu học. Sau này cô hoàn tất con đường học vấn với tấm bằng của đại học danh tiếng Stanford và tự đi con đường riêng trên đôi chân của mình. Khi Hilary Clinton ra tranh cử, Chelsea đã chứng tỏ mình là một trợ thủ đắc lực của mẹ.

Barbara và Jenna Bush: 19 tuổi khi cha trở thành chủ nhân Nhà Trắng, hai con gái sinh đôi của tổng thống sắp mãn nhiệm Bush nổi tiếng vì những chuyện như uống rượu say xỉn khi chưa đủ tuổi, la cà những hộp đêm tai tiếng ngay khi cha còn ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ. Nhưng nay những cô gái tiệc tùng lại sống một cuộc đời khá bình lặng: Jenna đi dạy học và sống cùng chồng ở Baltimore trong khi Barbara tốt nghiệp đại học Yale và làm việc tại một thư viện ở New York.  

Malia và Sasha Obama: Sau các con nhà Kennedy, hai cô con gái xinh xắn của tân tổng thổng Mỹ Barack Obama là những em bé nhỏ nhất đường hoàng bước chân vào Nhà Trắng. Cô chị Malia lên 10 trong khi cô em Sasha mới 7 tuổi. Khi được hỏi cảm thấy thế nào trước sự chú ý của dư luận, Malia đã trả lời "mọi người đến đây không phải để nhìn cháu, họ chỉ nghĩ là trông cháu cũng dễ thương. Nên cháu chỉ có việc vẫy tay và mỉm cười đáp lại họ, sau đó là đi khỏi đây thôi mà".

Lê Hương

 
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp