Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ tư, 27/8/2008, 09:19 GMT+7

Nguyên nhân hai nữ sinh Chu Văn An tự tử

Hai nữ sinh tự tử trong khách sạn ở Gia Lâm được xác định là học sinh trường Chu Văn An. Sau cái chết của họ, trên mạng xôn xao về nguyên nhân dẫn đến sự việc dại dột trên là vì bị giáo viên "trù dập".
>>Hai nữ sinh Hà Nội tự tử trong khách sạn

Ngày 14/8, xác hai nữ sinh trường THPT Chu Văn An được tìm thấy trong phòng của khách sạn Việt Phú, Gia Lâm, Hà Nội. Xác Tuyết được phát hiện ở trong nhà vệ sinh với tư thế nằm ngửa trên sàn, còn xác Loan nằm sấp trên giường ngủ. Áo quần của cả hai mặc bình thường và không có dấu vết tác động ngoại lực

Tại hiện trường, có một bếp than tổ ong, bên trong có hai viên than xếp chồng lên nhau đã cháy hết. Cảnh sát còn tìm thấy 31 vỉ thuốc ngủ, đã dùng hết 26 vỉ và một số chai nước, rượu trong phòng... Tất cả những thứ này cho thấy, hai nữ sinh đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho việc rời khỏi cõi đời của mình.

Gia đình hai cô gái tự tử đề nghị không khám nghiệm pháp y và gửi tới công an bức thư tuyệt mệnh của Tuyết. Cái chết thương tâm, đột ngột của hai nữ sinh lớp 11 gây một cú sốc khá lớn cho gia đình, nhà trường, bạn bè. Cả Tuyết và Loan đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, trong đó, Tuyết 11 năm liền là học sinh giỏi.

Ngôi trường nơi hai nữ sinh học tập.

Ngôi trường nơi hai nữ sinh học tập.

Một vài ngày sau cái chết của hai cô gái, trên một số diễn đàn, trang web và blog có một số entry cho rằng sự ra đi đột ngột đó là do bị "giáo viên trong trường trù dập". Kèm theo những lời lý giải đó, các "tác giả" đã trích đăng một entry "Hận" được cho là của Tuyết. Nội dung của entry khá "sốc" gây nghi ngờ cho người xem về việc đó có phải lời lẽ của Tuyết - một cô gái 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Trong entry được cho là của Tuyết, đề ngày 13/8, có đoạn viết: "Sao hai người (giáo viên chủ nhiệm, cô dạy Sử) có thể vu khống một cách trắng trợn như vậy nhỉ?... Có chết thì tôi cũng hận bà nhé... Lúc ấy thì tôi nhẫn nhịn tôi nói thế, còn bây giờ thì bà là cái đinh, cái gai nhé...". Lời lẽ khá bức xúc xung quanh chuyện cái ví bị mất hồi cuối năm lớp 11 của Tuyết.

Bạn bè chia buồn với cô gái xấu số.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc có hay không sự trù dập của giáo viên trường nơi hai nữ sinh học, phóng viên Ngoisao.net đã đến làm việc với thày Nguyễn Thanh Lâm - Hiệu phó PTTH Chu Văn An. Thày Lâm cho biết, khoảng cuối tháng 4, cô giáo dạy Sử có nói chuyện với các em trong lớp 11 A7 về tình hình học tập. "Khi đó Tuyết phát biểu đại ý rằng, lớp có ít học sinh giỏi là do không có phong bì cho giáo viên. Cô giáo dạy Sử rất bực mình và đã phê bình em ấy trước lớp", thày Lâm cho biết.

Cô giáo này cũng đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và cô nữ sinh đã phải làm bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh và đến xin lỗi giáo viên môn Sử. Nhưng đó chưa phải là nguyên do sâu xa mà entry "hận" nói đến. Việc xuất phát từ chuyện mất cái ví bên của Tuyết, bên trong có vé xe buýt tháng và chứng minh nhân dân.

Thày Lâm kể, khi kết thúc tiết học cuối cùng của lớp 11A7, trong lúc đang nghỉ tại lớp để chờ đến tiết sau dạy lớp khác, cô giáo dạy Sử thấy Tuyết quay lại lớp. Tuyết lục khắp trong ngăn bàn tìm chiếc ví và có hỏi cô giáo có nhìn thấy ví của mình đâu không và được trả lời là không thấy.

Qua trao đổi, thày Lâm khá bất ngờ vì chuyện xảy ra từ tháng 4 mà đến tận tháng 8, trong entry "Hận" lại đề cập đến việc đó. Trong bình luận về entry "Hận", một blogger đã viết: "Theo entry 'Hận' thì ta được biết lý do dẫn đến cái chết là do bị giáo viên 'vu oan' chuyện mất ví, hay nói đơn giản hơn là bị 'trù', hiện tượng không hiếm ngày nay mà rất nhiều giáo viên, học sinh... bức xúc".

Khi đề cập đến chuyện trù dập, thày Lâm khẳng định, Tuyết và Loan không hề bị trù dập. Thày mang cả sổ học bạ của cả hai cho phóng viên xem. Trong sổ, cả Tuyết và Loan đều được xếp loại hạnh kiểm tốt. Trong đó, bảng điểm năm học cuối lớp 11 của Tuyết đạt danh hiệu học sinh giỏi với tổng kết học kỳ I 8.0 và 8.2 học kỳ II.

Học bạ năm lớp 11 của một nữ sinh tự tử.
Học bạ năm lớp 11 của một nữ sinh tự tử.

Sự việc trên xảy ra, phía nhà trường, bạn bè của hai nữ sinh rất đau lòng. Trong bản báo cáo gửi lên Giám đốc Sở SD-ĐT Hà Nội, của ban giám hiệu, có chữ ký của thày Lâm, có đoạn: "Bản thân tôi đã đọc trực tiếp những dòng viết trước ngày mất... mong muốn các cơ quan chức năng của Sở, thành phố phối hợp với nhà trường sớm tìm ra sự thật".

Nhưng dù sao, sự việc có làm sáng tỏ đi chăng nữa thì người chết cũng đã mất và không ai muốn khơi gợi lại nỗi đau. Gia đình nạn nhân cũng không muốn "xới" vụ việc lên, vì họ đã trải qua những mất mát to tát về tinh thần. Thời gian sẽ làm vợi nỗi lòng của những người thân xung quanh Tuyết, Loan, trong đó có gia đình, bạn bè, giáo viên và những ai quan tâm.

Trong khi đó, những ngày này, hai blog của Tuyết và Loan có tới hàng nghìn lời comment. Có người trách hai bạn "dại dột, việc gì phải tự tử", có comment chia sẻ, tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của Tuyết và Loan. Song chuyện có như thế nào, hầu hết những người ghé thăm blog đều mong Tuyết và Loan thanh thản và tìm thấy sự bình yên trên cõi thiên đường.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Quang Việt

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp